Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi...

Nỗi buồn của các tuyển thủ Anh sớm được xoa dịu khi những người thân của họ trên khán đài sân Al Bayt dang rộng vòng tay, như một điểm tựa ấm áp giúp họ nguôi ngoai nỗi buồn và hướng tới những mục tiêu chinh phục mới trong tương lai.

phil-foden-1670755926.jpg

Phil Foden đã nhận được một cái ôm nồng nhiệt từ bạn gái, Rebecca Cooke, sau khi gặp cô trên khán đài sân vận động Al Bayt. Rebecca cũng xuất hiện để lau nước mắt khi Foden ủ rũ trò chuyện với một thành viên khác trong gia đình sau thất bại 1-2.

sasha-attwood-1670755927.jpg

Đồng đội của Foden ở Manchester City, Jack Grealish, cũng được chào đón bởi bạn gái anh, Sasha Attwood. Sasha đã rất phấn chấn trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng trong bức hình cuối trận khi ôm Grealish trong tay, dường như tất cả nỗi buồn của Grealish đã chuyển hết sang cô.

annie-kilner-1670755927.jpg
kyle-walkers-partner-annie-kilner-broke-down-in-tears-1670755927.jpg

Vẻ thất vọng lộ rõ nhất ở Annie Kilner, bạn gái Kyle Walker, khi cô oà khóc bên cạnh một người bạn. Luke Shaw cũng nhận được sự an ủi từ bà xã Anouska Santos khi anh ấy ngồi trên khán đài với vẻ sốc nặng.

luke-shaws-partner-anouska-1670755927.jpg
luke-shaw-1670755927.jpg

Trong khi đó, Declan Rice đã cố nặn ra một nụ cười khi nói chuyện với một số thành viên trẻ trong gia đình và người bạn đời Lauren Fryer.

declan-rice-1670755892.jpg

Katie, vợ của Harry Kane, đau lòng vùi mặt vào lá cờ Anh khi Kane đá hỏng quả phạt đền, đặt dấu chấm hết cho những hy vọng của Tam Sư khi trận đấu đã đi tới rất gần vạch đích.

kate-buried-her-face-in-her-hands-1670755927.jpg

Megan Davison không còn vẻ tươi tỉnh kiểu “sẵn sàng bước vào trận chiến” như 90 phút trước đó. Cũng giống như những người bạn mà cô khá thân là Sasha Attwood và Anouska Santos, cô mặc áo đấu của đội tuyển Anh và cổ vũ nhiệt thành các “chàng sư tử” trong những ngày qua. Giờ công việc của cô là gạt nỗi buồn sang bên để an ủi một nửa của mình.

megan-davison-1670755927.jpg
Phương Hạnh